Tuyển thủ người Anh đã quay trở lại sau hơn 3 tháng mất tích trong đội hình Man Utd.

Man Utd đánh bại Nottingham Forest 2-0 (tổng tỷ số 5-0) để giành quyền vào chung kết League Cup mùa này.

Nhưng hình ảnh đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Jadon Sancho. Chân sút người Anh được HLV Erik ten Hag tung vào sân thay Antony ở phút 63.

HLV Ten Hag nở nụ cười thật tươi động viên tinh thần cựu sao Dortmund. Điều này là cần thiết trong bối cảnh Sancho từng gặp vấn đề về tâm lý trước đó.

Tuyển thủ Anh không thi đấu cho Quỷ đỏ kể từ trận hòa 1-1 với Chelsea vào ngày 22/10.

Sancho ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ có mặt tại Old Trafford. Với Sancho, đó là thứ tình cảm đẹp để anh có thể nỗ lực trở lại mạnh mẽ hơn nữa.

Trong 16 phút có mặt trên sân, Sancho chuyền chính xác 80%, có 16 lần chạm bóng và để mất bóng 4 lần. Màn trình diễn của cầu thủ này tạm dừng ở mức trung bình.

Dù vậy, điều đó không thực sự quan trọng. Miễn là có những phút thi đấu đầu tiên sau 3 tháng, Sancho chắc chắn cảm thấy hài lòng.

Sancho tiêu tốn của Man Utd số tiền lên tới 85 triệu bảng nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thời gian tới là lúc để Sancho đáp lại kỳ vọng khi Quỷ đỏ phải chinh chiến trên 4 mặt trận.

"Thật tuyệt vời cho Jadon. Người hâm mộ đã cổ vũ cậu ấy và dành cho cậu ấy một tràng pháo tay lớn, điều đó thật tuyệt và cho thấy Jadon được yêu thích như thế nào," Ten Hag nói với giới truyền thông sau trận đấu với Forest.

Bầu không khí tại Old Trafford dành cho Sancho thực sự rất ấn tượng. Hy vọng cầu thủ này sẽ tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Tiểu Lam | 23:16 02/02/2023
Bình Luận