Hành động đầy ẩn ý của ngôi sao người Anh sau khi cuộc chạm trán giữa Spurs và Brentford khép lại.

Harry Kane đã có trận đấu cuối cùng trên sân nhà Tottenham Hotspur mùa này, khi "Gà trống" tiếp đón Brentford trên sân nhà.

Chân sút người Anh tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số từ sớm, nhưng những nỗ lực của anh không đủ để giúp đội nhà giành thắng lợi, trong bối cảnh đội hình Spurs giờ đây đã bệ rạc, thiếu liên kết.

Mùa giải năm nay, Tottenham có thể được xem như đội bóng một người bởi chỉ có mình Kane thi đấu nổi bật. Sau 37 lần ra sân tại EPL, anh ghi 28 bàn thắng và đóng góp thêm 3 kiến tạo, thành tích làm bàn chỉ kém Erling Haaland của Man City.

Với việc Kane liên tục tỏa sáng nhưng lại bị các danh hiệu "ngoảnh mặt", truyền thông đã đưa ra nhiều đồn đoán về khả năng anh sẽ rời khỏi Bắc London vào mùa hè này để tìm kiếm một bến đỗ phù hợp hơn.

NHM Tottenham càng có nhiều lý do để lo lắng hơn bởi sau trận đấu với Brentford, tiền đạo 29 tuổi đã có hành động đáng chú ý.

Kane nán lại sân vẫy tay chào các cổ động viên trên khắp khán đài Tottenham Hotspur.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là màn tạm biệt của đội trưởng Tam sư dành cho NHM Spurs, bởi đây đã là trận đấu cuối cùng của mùa giải Tottenham chơi trên sân nhà.

Thời gian gần đây, Kane đang được liên kết chặt chẽ với tin đồn gia nhập Man Utd.

Đội chủ sân Old Trafford cho thấy tham vọng lớn đồng thời cũng đạt được thành công nhất định dưới thời Erik ten Hag, với chức vô địch EFL Cup. Đây được xem như cơ sở để họ thuyết phục Kane đến đây.

Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào. Mọi thứ có lẽ vẫn phải chờ đợi đến lúc phiên chợ hè mở cửa.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Trường Sơn | 20:09 21/05/2023
Bình Luận