Với một thế trận không mấy sắc nét, Chelsea đã bị Leicester cầm hòa không bàn thắng. Đã thế, họ còn mất luôn trung vệ Gary Cahill ngay từ hiệp một vì chấn thương.

Dù có chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, Leicester vẫn nhập cuộc khá tự tin trước Chelsea.

Họ chịu khó chơi pressing tầm cao và không cho Chelsea triển khai bóng như ý muốn.

Trong khi đó, Mahrez ở trên hàng công liên tục khuấy đảo cánh trái. Đáng tiếc, những cú dứt điểm của Okazaki hay Vardy lại không thể thành bàn.

Chelsea cũng có một vài pha dứt điểm nguy hiểm trong hiệp một. Nhưng Kasper Schmeichel đẫ chơi tập trung.

Phút 33, Chelsea gặp bất lợi lớn khi trung vệ Gary Cahill dính chấn thương phải rời sân.

Nhìn qua có vẻ là một chấn thương gân kheo.

Sang hiệp hai, Leicester suýt chút nữa được hưởng phạt đền sau khi Mahrez ngã trong vòng cấm. Rất may trọng tài đã nói không.

Đến phút 68, Leicester chỉ còn chơi với 10 người khi Chilwell nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Tuy nhiên, Bầy cáo đã lui về cố thủ và không cho Chelsea cơ hội ghi bàn.

Bình Luận