Chân sút 20 tuổi lại vừa thi đấu rực sáng cho đội bóng nước Đức.
Haaland trên sân tập của Dortmund

Sau một năm thi đấu với đủ những khoảnh khắc ấn tượng, Erling Haaland vừa được ghi nhận bằng danh hiệu cá nhân lớn đầu tiên - Cậu bé vàng 2020. Dù vậy tiền đạo người Na Uy vẫn chưa lấy đó làm thoả mãn.

Rạng sáng nay, khi Borussia Dortmund tiếp đón Club Brugge trong khuôn khổ Champions League, Haaland đã rực sáng với một cú đúp.

Cùng với bàn thắng của Jadon Sancho, Dortmund thắng 3-0, đến rất gần chiếc vé vào vòng knock-out.

Sau trận, HLV Lucien Favre đã được chụp lại hình ảnh trợn mắt và giờ 2 ngón tay với Haaland.

Trang Goal chú thích hài hước: "Chỉ 2 bàn ư? Sao cậu dám."

Gương mặt vô tội của Haaland khiến khoảnh khắc này càng trở nên thú vị.

Haaland đã ghi được 33 bàn thắng và có 6 kiến tạo sau 31 trận cho Dortmund.

Ngôi sao trẻ cũng đăng hình lên trang cá nhân cùng dòng cảm xúc: "Tôi thích tôi ở Champions League." Đây là một câu nói dễ hiểu bởi chỉ sau 12 trận ra sân ở giải đấu danh giá nhất châu lục, chân sút 30 tuổi đã có đến 16 bàn thắng.

Với con số này, anh đã xếp trên hàng loạt huyền thoại như Ronaldo (14), Zinedine Zidane (14), Michael Owen (11) Christian Vieri (10) và Dennis Bergkamp (7).

Bình Luận