Tuyển Bỉ bất lực trước Croatia vì màn trình diễn đẳng cấp từ tài năng sáng giá bậc nhất.

Thật dễ để đổ lỗi cho Romelu Lukaku về việc tuyển Bỉ chia tay World Cup sau vòng bảng.

Tiền đạo sinh năm 1993 bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn mà chỉ cần 1 trong số đó thành bàn, số phận của tuyển Bỉ đã rất khác.

Josko Gvardiol còn là một nguyên nhân khác khiến thầy trò HLV Roberto Martinez ôm hận. Trước Bỉ, trung vệ thuộc biên chế Leipzig là thủ lĩnh, chỗ dựa đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Croatia.

Ở trận đấu này, tài năng sinh năm 2002 tạo ra một tình huống cứu thua quan trọng ngăn Lukaku ghi bàn. Anh xoạc bóng sớm hơn Lukaku một tích tắc để hóa giải tình hình.

Thống kê từ Squawka chỉ ra hàng loạt thông số phòng ngự xuất sắc của số 20. Theo đó, Gvardiol giải vây 9 lần (nhiều nhất trận), giành lại quyền kiểm soát 8 tình huống, thắng tranh chấp 3 lần và thực hiện 2 nỗ lực chuồi bóng chuẩn xác.

Trung vệ trẻ này còn cho thấy khả năng điều tiết với tỉ lệ chuyền bóng thành công 95% và anh chạm bóng 76 lần.

Gvardiol cống hiến một màn trình diễn trưởng thành và xuất sắc hơn tuổi khi chạm trán Bỉ.

Mateo Kovacic từng hết lời khen ngợi đàn em khi cho rằng Grvardiol là một hiện tượng xuất sắc ở tuổi 20.

Anh đích thực là 'ngọc sáng' khiến châu Âu thèm khát và màn trình diễn ở World Cup càng khiến những CLB quan tâm như Chelsea sốt sắng.

Gvardiol tự quảng cáo bản thân trước toàn thế giới ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.
Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 12:05 02/12/2022
Bình Luận