Đoàn quân của HLV Dean Smith đang đóng vai trò "ngựa ô" tại Premier League năm nay.

Premier League năm nay thực sự là một mùa giải quá khó đoán, không chỉ Top 6, mà cục diện Top 4 cuối mùa rất có thể sẽ xáo trộn so với thời điểm hiện tại.

Có khá nhiều "ngựa ô" xuất hiện trong mùa giải hiện tại, điển hình như trường hợp của Aston Villa. Thực tế, họ suýt xuống hạng trong mùa trước, nhưng năm nay đoàn quân của HLV Dean Smith đã "lột xác" hoàn toàn.

Vào đêm qua, họ có chuyến làm khách đến sân của Leeds United - một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

Dù vậy, Villa đã ra về với 3 điểm trong tay sau khi hạ gục đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa với tỷ số tối thiểu. Với kết quả này, họ đã có 39 điểm - kém 6 điểm so với đội xếp thứ tư là West Ham United nhưng lại thi đấu ít hơn 2 trận.

Để đạt được chiến tích này, chắc chắn Aston Villa phải gửi lời cám ơn đến Jack Grealish - người đã không rời bỏ CLB trong mùa Hè vừa qua dù được nhiều ông lớn săn đuổi.

Với 10 bàn và 6 kiến tạo sau 22 lần ra sân, có thể khẳng định Grealish hiện là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Premier League.

Song, thực tế thì Grealish không phải ngòi nổ nguy hiểm duy nhất của Villa, bởi HLV Dean Smith còn sở hữu cho mình một ngôi sao tấn công đáng chú ý khác.

Đó là trường hợp của Ollie Watkins - người đã có đường chuyền thành bàn trong trận thắng Leeds vào đêm qua.

Tính đến nay, Watkins đã có 10 bàn và 3 kiến tạo sau 24 trận - thành tích giúp anh trở thành cầu thủ có số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều thứ hai của Aston Villa, chỉ kém mỗi Jack Grealish.

Với việc đã tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập Aston Villa, dự kiến tài năng người Anh sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.
Grealish tập luyện trên ĐT Anh
Bình Luận