Manchster United đang gặp quá nhiều vấn đề sau 2 thất bại liên tiếp gần đây.
Một buổi tập của Man United

Man United tiếp tục cho thấy một phong độ quá thất thường của họ dưới thời Old Gunnar Solskjaer.

Sau chuỗi trận thăng hoa, Quỷ đỏ bị kéo trở lại mặt đất với 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal và Istanbul Basaksehir.

Ở trận thua Istanbul Basaksehir, Bruno Fernandes một lần nữa để lại hình ảnh vật vờ không thể tin được.

Màn trình diễn của Bruno Fernandes chính là hình ảnh tiêu biểu cho bộ mặt của Man United ở 2 trận đấu vừa qua.

Trước Istanbul Basaksehir, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ tung ra được duy nhất 1 cú sút trúng đích. Đáng chú ý, anh đã để mất bóng tới 34 lần - một thông số thực sự tồi tệ.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fernandes chỉ đạt 73.8%, cực kỳ thấp. Fernandes cũng không tạo ra được bất kỳ cơ hội ghi bàn nào, cũng như không có đường tạt bóng nào thành công.

Fernandes thi đấu rất thăng hoa kể từ khi cập bến Old Trafford hồi tháng Giêng, nhưng phong độ đã có dấu hiệu chững lại.

Ở trận thua Arsenal trước đó, Fernandes cũng là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trên sân. Rõ ràng, Fernandes đã phần nào đánh mất chính mình khi sự tự tin đã không còn.

Không còn là một Fernandes hừng hực khí thế, thay vào đó, anh thi đấu như một kẻ mất hồn với tâm trạng đầy ủ rũ và kỳ lạ.

Bình Luận