Không ghi bàn, Sadio Mane vẫn cởi áo tri ân huyền thoại Ngôi Sao Sân Cỏ 02-12-2020 14:17:24 Bóng đá Senegal vừa nói lời tạm biệt với huyền thoại thuộc thế hệ vàng. Mane trên sân tập Liverpool Cuối tháng 11, khi cả thế giới bóng đá đau buồn vì cái chết của Diego Maradona, người Senegal lại phải nhận một nỗi đau không kém, khi cựu danh thủ Papa Bouba Diop qua đời. Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Papa Bouba là khi anh ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2002, giúp Senegal thắng sốc nhà đương kim vô địch Pháp ngay lần đầu tiên được chơi ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. Ở giải đấu năm đó, Papa Bouba chính là chân sút xuất sắc nhất của Senegal với 3 bàn thắng. Cố danh thủ này dành nhiều năm sự nghiệp thi đấu ở Premier League cho các CLB Fulham và Portsmouth, cùng Portsmouth vô địch FA Cup năm 2008. Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes từng thừa nhận huyền thoại Senegal chính là một trong những đối thủ khó chịu nhất của anh. "Bạn có nhớ Papa Bouba Diop không? Cậu ấy rất to lớn và mạnh mẽ, tôi luôn gặp khó khăn khi đối đầu cậu ấy." Sau khi Papa Bouba qua đời, Sadio Mane là một trong những người đầu tiên thể hiện sự đau xót. Rạng sáng nay, Liverpool đã có màn tiếp đón Ajax trên sân nhà. The Reds giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Curtis Jones. Dù không ghi bàn, Sadio Mane cũng đã cởi áo ăn mừng, để lộ bên trong dòng chữ tri ân huyền thoại đồng hương. Hành động ý nghĩa của Mane. TỪ KHÓA: Papa Bouba DiopSadio Mane CÙNG CHUYÊN MỤC Phối hợp 1 chạm cực kỳ đúng nhịp, Inter sút tung lưới Gladbach theo cách không thể ấn tượng hơn ... Chấm điểm Liverpool trận Ajax: Sao mai gánh team Từ Jota đến Mendy: 10 chữ ký khiến CĐV bất ngờ nhất EPL mùa này 3 cái tên trở lại, lộ thái độ của Cavani trên sân tập Man Utd Ronaldo tạo dáng cực ngầu, mang sự tự tin trở lại với Juventus Những con số biết nói ở vòng 10 Premier League: Kỷ lục của Man Utd!
Bình Luận