Trong ngày mà thần may mắn quay lưng, Brighton đã phải nhận lấy thất bại quá đáng tiếc trước Manchester United.
Lối đá của Manchester United

Man United có trận đấu làm khách trên sân của Brighton trong khuôn khổ vòng 3 Premier League.

Sau thất bại trước Crystal Palace, lối đá của Man United không hề cải thiện khi hàng công khá bế tắc, còn hàng thủ thì liên tục mắc sai sót.

Dấu hiệu chệch choạc của hàng phòng ngự Quỷ đỏ xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên.

Bruno Fernandes phạm lỗi trong vòng cấm địa khiến Man United bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Neal Maupay thực hiện pha sút panenka hạ gục thủ thành David de Gea.

Sau đó, Man United nhanh chóng có bàn gỡ hòa nhờ... pha đá phản lưới nhà của Lewis Dunk dưới sức ép từ Harry Maguire. Đây gần như là một trong những tình huống tấn công hiếm hoi của Man United thực hiện được trong hiệp một.

Mặc dù Marcus Rashford ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau giờ nghỉ, nhưng Man United vẫn thi đấu khá bạc nhược.

Việc Solly March ghi bàn phút 90+5 để san bằng cách biệt là phần thưởng xứng đáng cho Brighton.

Nhưng trớ trêu thay vào phút 90+10, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số là Neal Maupay đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Man United hưởng 11m.

Bruno Fernandes đã lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho Man United. Nhưng quả thật, những ai theo dõi trận đấu cũng cảm thấy có phần bất công cho Brighton.

Man United được đánh giá cao hơn nhưng những thông số của họ lại hoàn toàn lép vế so với Brighton. Đội chủ nhà tung ra tới 18 cú sút so với chỉ 7 lần của Man United. Đáng chú ý, Man United đưa bóng đi trúng đích 3 lần và có ngay 3 bàn thắng. Thậm chí, Brighton cũng vượt trội ở các chỉ số kiểm soát bóng (54% - 46%), lượt chuyền bóng (488 - 455), tỷ lệ chuyền bóng chính xác (84% - 83%) và phạt góc (7 - 1).

Rõ ràng, vận đen đã đeo bám Brighton suốt cả trận. Họ chơi tấn công bài bản, sắc nét và liên tục khiến David de Gea phải làm việc vất vả nhưng lại trắng tay trước Man United.

Đen đủi nhất phải kể đến trường hợp của Leandro Trossard. Cầu thủ này có tới 3 cú sút đưa bóng đập vào cột dọc hoặc xà ngang. Anh là cầu thủ đầu tiên ở Premier League làm điều này kể từ trường hợp của Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Man United và Newcastle diễn ra hồi tháng 10/2006.

Bình Luận