Không được gọi được triệu tập lên tuyển lần này, thế nên Alvaro Morata đã đến tiệm xăm nổi tiếng bậc nhất ở London để "giải hạn".

Dù mới ghi bàn thắng để chấm dứt chuỗi 13 trận tịt ngòi nhưng Morata vẫn cho rằng vận đen hãy còn theo đuổi mình.

Thế nên, anh quyết tìm đến nghệ nhân Scott Maclaren để xăm mình "giải hạn".

Đi cùng với Morata còn có người đồng đội Davide Zappacosta.

Dĩ nhiên, Morata không ngại để lại chữ kí cho ông chủ tiệm Fulham Tattoo đáng mến.

Theo báo giới tiết lộ, nhân vật Morata quyết định xăm lên người là cô vợ Alice Campello xinh đẹp.

Trước đó, tiệm của Maclaren từng chào đón rât nhiều vị khách nổi tiếng như Hazard, Mourinho, Felipe Luis, Nathan Clyne hay Morgan Schneiderlin.


Bình Luận