Gương mặt nhiều khả năng sẽ giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer giải quyết bài toán mang tên Crystal Palace cuối tuần này.

Manchester United vừa chiêu mộ thành công tài năng trẻ Donny Van de Beek từ CLB Ajax hè 2020. Đây là bản hợp đồng rất đáng mong đợi của Quỷ đỏ mùa giải 2020/21.

Bản thân Van de Beek cũng là mẫu tiền vệ có thể giúp hàng tấn công Man Utd lẫn khu trung tuyến đội chủ sân Old Trafford thêm giàu sức chiến đấu.

Cùng với Van de Beek, Bruno Fernandes cũng được kỳ vọng sẽ giúp lối chơi của Quỷ đỏ thêm phần thăng hoa, bên cạnh Paul Pogba.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2020/21 với Crystal Palace, theo Manchestereveningnews, Anthony Martial mới là cái tên đặc biệt đáng mong đợi.

Tiền đạo người Pháp chưa bao giờ được đánh giá đúng với năng lực của bản thân và dường như thường vướng phải nhiều hoài nghi.

Nhưng dưới thời Solskjaer, Martial ngày càng cho thấy những phẩm chất và khát khao cống hiến đáng quý.

Chân sút trẻ ngày nào của Monaco được sự tin tưởng của thuyền trưởng Solsa ngày càng chơi thăng hoa và táo bạo.

Hè 2020, nhiều chuyên gia và cựu danh thủ cho rằng Man Utd cần một trung phong chất lượng hơn Martial, nhưng với tình hình hiện tại, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể mong chờ vào chân sút sinh năm 1995.

Ở cuộc đấu giao hữu thua Aston Villa, Man Utd tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có được bàn thắng nào, đây là điều mà các CĐV Man Utd mong chờ Martial có thể làm được khi trở lại đội hình chính Quỷ đỏ.

HLV Solskjaer càng có lý do để mong chờ khi ở loạt trận UEFA Nations League, Martial có phong độ rất tốt trong màu áo tuyển Pháp.
Solskjaer nói về mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United:
Bình Luận