HLV Jurgen Klopp có lý do để tức giận sau khi trọng tài công nhận bàn thắng của Marcus Rashford.

Trận đại chiến giữa Man United và Liverpool trên sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 9 Premier League diễn ra khá căng thẳng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.

Phút 36, từ một pha phản công, Marcus Rashford lao xuống như một mũi tên và dứt điểm tung lưới Liverpool mở tỷ số cho Man United từ đường chuyền như đặt của Daniel James.

Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy, đã có tác động từ trung vệ Victor Lindelof đối với Divock Origi ngay ở tình huống trước đó.

Cựu danh thủ Gary Neville nhận định, Lindelof đã phạm lỗi với Origi trong pha bóng này. Dù cho rằng, Man United xứng đáng có bàn thắng nhưng Neville không đồng tình với việc trọng tài bỏ qua pha phạm lỗi của Lindelof.

Trọng tài cũng đã nhờ tới sự can thiệp của VAR.

Tuy nhiên rốt cuộc, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng cho Rashford.

Trong lúc cổ động viên Man United mở hội trên sân Old Trafford, bên ngoài đường pitch, HLV Jurgen Klopp thể hiện sự bực tức tột độ.

Chiến lược gia người Đức không giữ được bình tĩnh với quyết định của trọng tài.

Jurgen Klopp cho rằng, đó là một pha phạm lỗi rõ ràng. Do đó, bàn thắng của Man United đáng lý ra không hợp lệ.

Chưa dừng lại ở đây, VAR cũng không công nhận bàn thắng gỡ hòa của Liverpool ngay sau đó. Mọi thứ có vẻ không ủng hộ The Kop ở hiệp 1 trận đại chiến này.
Video lối đá của Liverpool:
Bình Luận