Van Dijk và UEFA đã cùng nhau tạo nên một hành động đẹp trước trận đấu Liverpool vs Bayern.

Với việc nhận đủ số thẻ vàng vòng bảng, Virgil Van Dijk đã phải làm khán giả 'bất đắc dĩ' tại Anfield rạng sáng nay trong trận đấu giữa Liverpool và Bayern Munich.

Dù vậy, trước trận đấu, anh vẫn để lại dấu ấn khi tự tay trao số tiền 100 ngàn bảng ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ (ICRC).

Van Dijk được UEFA chọn là đại diện trao số tiền trên sau khi có trên trong cuộc bình chọn Đội hình tiêu biểu năm 2018.

Van Dijk là một trong bốn hậu vệ được bầu chọn bên cạnh Varane, Ramos và Marcelo (đều của Real).

Được biết, số tiền trên sẽ được Hội Chữ thập đỏ sử dụng vào việc giúp các gia đình bị chia cắt vì chiến tranh có thể đoàn tụ.

"Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới. Vào cuối ngày, những đưa trẻ luôn muốn ở bên cạnh cha và mẹ của chúng. ICRC đang làm những điều tuyệt vời và chúng tôi muốn khuyến khích mọi người chung tay cùng với họ." Van Dijk chia sẻ.

Van Dijk hiện đang được xem một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, là biểu tượng mới ở Anfield. Mùa này, anh vẫn chưa một lần bị vượt qua ở Premier League.

Trở lại với trận đấu giữa Liverpool và Bayern, đội chủ nhà đã nỗ lực giành chiến thắng để tạo lợi thế.

Tuy nhiên, The Kop bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Hùm xàm.

Bình Luận