Lo sợ chuyện không may xảy đến, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt bảo vệ dàn cầu thủ và ban huấn luyện Quỷ đỏ.

Cuộc biểu tình phản đối nhà Glazers đã bùng phát trở thành một cuộc bạo loạn đúng nghĩa. Cảnh sát đã phải rất vất vả trấn áp những cổ động viên quá khích.

Đám đông người hâm mộ vây quanh cả khách sạn Lowry - nơi đóng quân của Man United. Họ đã ngăn không cho cầu thủ ra sân thi đấu.

Khi mà trận đấu buộc phải hoãn, và để đảm bảo an toàn, các cầu thủ Man United chỉ còn cách ở lại khách sạn quan sát tình hình.

Cảnh sát cũng sớm có mặt, hộ tống toàn đội Man United khỏi khu vực nguy hiểm.

Dù vậy, có vẻ như những ngôi sao của Man United không hề tỏ ra quá lo lắng.

Nemanja Matic trong lúc bước ra xe còn nở nụ cười. Điều đó cho thấy tâm trạng của họ khá thoải mái. Thực tế thì CĐV Man United chỉ nhắm đến giới chủ. Ngược lại, họ dành sự tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Trận đấu buộc phải hoãn vì thế, cả đội Man United cũng lên xe ra về.

Hành động quá khích của CĐV Man United khiến trận cầu đinh của Premier League vòng đấu này đã không thể diễn ra.

HLV Solskjaer và các học trò phần nào tiếc nuối. Bởi lẽ, họ đang đạt phong độ cao, và được đánh giá nhỉnh hơn Liverpool ở trận cầu này.

Nhưng rồi, các CĐV đã phá hỏng tất cả. Trận đấu giữa Man United và Liverpool sẽ phải dời lại một ngày nào đó không xa.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận