Bukayo Saka đã có một trận đấu chói sáng và làm khổ hàng phòng ngự Man Utd với những pha rê dắt cực khéo.

Arsenal bước vào trận đấu muộn gặp Man Utd với tâm thế buộc phải giành chiến thắng.

Có hai nguyên nhân để Arsenal nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Thứ nhất, vì Man City đã thắng ở trận đấu sớm, thứ hai bởi chính Man Utd đã hạ Arsenal ở trận lượt đi và đó là trận thua duy nhất của Arsenal cho đến lúc này ở Premier League.

Ngay từ những phút đầu Arsenal đã có những pha đánh biên vô cùng chất lượng. Luke Shaw đã có một đêm thi đấu vô cùng vất vả khi phải đối đầu với Bukayo Saka.

Điểm nhấn của anh là pha cắt vào trong và dứt điểm hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 53.

Ở pha bóng này, hàng phòng ngự của Man Utd gần như đã không có phương án để ngăn chặn Saka.

Thống kê từ Sofascore cho thấy, Saka đã có 4 key pass, 6/10 pha tranh chấp tay đôi thắng, thực hiện 6/6 đường chuyền dài thành công và bị phạm lỗi tới 6 lần.

Ngoài ra, tuyển thủ Anh còn có một pha dứt điểm chạm cột dọc trong hiệp hai.

Cựu hậu vệ Rio Ferdinand cho biết sau trận đấu: "Tôi nghĩ Saka – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm theo lựa chọn của tôi – đã khiến Luke Shaw sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Shaw trông như thể."

Ở phía bên kia chiến tuyến, điểm sáng hiếm hoi của Man Utd là Marcus Rashford.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Man Utd ra về với 3 điểm khi phải hành quân xa nhà.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Ngọa Long | 08:44 23/01/2023
Bình Luận