Tân binh của Man Utd là tâm điểm trong trận tiếp đón Leicester City trên Old Trafford.

Harry Maguire lần đầu tái ngộ đội bóng cũ, sau khi hoàn tất phi vụ 80 triệu bảng chuyển sang Old Trafford ở phiên chợ hè.

Khi tên của Maguire được xướng lên trước trận, những CĐV Leicester có mặt trên sân đã la ó cầu thủ cũ.

Tuy nhiên trung vệ người Anh không hề quan tâm đến những điều đó. Sự tỉnh táo và bình tĩnh của Maguire đã giúp Quỷ đỏ bảo toàn thắng lợi mong manh 1-0.

Tiền vệ Hamza Choudhury tiết lộ sau trận đấu Maguire đã tiến vào phòng thay đồ của Leicester để chào hỏi các đồng đội cũ và chúc toàn đội gặp những điều tốt đẹp nhất.

"Cậu ấy bước vào phòng thay đồ và trò chuyện với tất cả các cầu thủ. Một chàng trai tuyệt vời," Choudhury cho biết.

"Chúng tôi là bạn bè, vì vậy mọi người rất vui khi thấy anh ấy chơi tốt ở đây. Nhưng trên sân đấu mỗi người cần phải tập trung vào nhiệm vụ của bản thân và làm mọi thứ tốt nhất có thể."

Rõ ràng dù bị các CĐV đội bóng cũ la ló, Maguire vẫn hành xử rất "đàn ông".

Anh không quên những gì đã trải qua cùng Leicester.

Và luôn xem trọng CLB và các đồng đội.

Bình Luận