Một thất bại toàn diện của Quỷ đỏ trước Liverpool trong trận đấu tại Premier League vốn đáng được chờ đợi.
Harry Maguire cho thấy sự khác biệt khi đá cho tuyển Anh

Man Utd có chuyến làm khách tới sân Anfield rạng sáng 20/04 (giờ Việt Nam).

Quỷ đỏ hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương. Thống kê cho thấy điều đó khi họ chỉ tung ra 2 cú dứt điểm và 1 lần đưa bóng đi trúng đích.

Trước Liverpool, Man Utd thể hiện bộ mặt bạc nhược và không khó để nhận thấy rất nhiều gương mặt khó coi của các cầu thủ đội khách xuất hiện.

Diogo Dalot trong một tình huống cố ngăn chặn pha dứt điểm của Mohamed Salah.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha thở dài, còn David de Gea thất vọng khi nỗ lực cản phá bất thành.

Đội trưởng Harry Maguire hét lên trong sự tức giận trong lúc Salah ăn mừng ngay phía sau lưng.

De Gea không thể cản phá cú sút của Luis Diaz.

Gương mặt khắc khổ của Phil Jones và Nemanja Matic sau khi Man Utd để thủng lưới một bàn thua.

Victor Lindelof cũng thực sự vất vả trước sức tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ Liverpool.

Aaron Wan-Bissaka nằm sõng soài trước pha rê dắt bóng của Salah. Đây là hình ảnh tiêu biểu cho hai thái cực tại sân Anfield.

Tâm trạng vui mừng của HLV Jurgen Klopp sau khi kết thúc trận đấu. Liverpool tạm thời vượt qua Man City để chiếm ngôi đầu bảng, trong khi Man Utd ngày càng có nguy cơ mất vé dự Champions League.

Sir Alex có mặt trên khán đài tỏ vẻ thất vọng.

Điều này trái ngược với hình ảnh cười tươi của Kenny Daglish.
Tiểu Lam | 06:36 20/04/2022
Bình Luận