Tiền vệ người Algeria đã biến trung vệ của Everton thành "gã hề" trong những phút cuối trận.

Trong trận tứ kết FA Cup diễn ra vào sáng nay, Manchester City đã đánh bại Everton với tỷ số 2-0.

Trong khi bàn thắng đầu tiên ghi đậm dấu ấn của các cá nhân, bàn thắng thứ 2 của The Citizens lại gây tranh cãi.

Phút thứ 90, Kevin de Bruyne khống chế bóng khéo léo rồi sút tung lưới Joao Virginia, nới rộng cách biệt cho đội khách.

Cầm chắc chiến thắng trong tay, các cầu thủ Manchester City chạy đến và cùng nhau ăn mừng.

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Everton chạy đến, tranh cãi gay gắt với trọng tài Michael Oliver.

Đội chủ nhà cho rằng Riyad Mahrez đã phạm lỗi cao chân với trung vệ Yerry Mina trong tình huống trước đó.

Ở khoảng cách rất gần, trọng tài Michael Oliver đã có ý định thổi phạt với tiền vệ người Algeria.

Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Riyad Mahrez đã chủ động thu chân lại trước khi chạm vào số 13 của Everton. Sau 1 thoáng suy nghĩ, ông Michael Oliver cho rằng Yerry Mina đã ăn vạ và quyết định không thổi phạt.

Mặc dù vậy, các cầu thủ Everton vẫn ra sức phân bua. Điều đó khiến cho vị trọng tài chính bối rối, phải tham khảo ý kiến của các trợ lý.

Nhờ pha bóng tinh quái của Riyad Mahrez, Rodri đã có pha chọc khe hoàn hảo để Kevin de Bruyne thoát xuống, nâng tỷ số lên thành 2-0.

Hiện tại, Manchester City đang hướng đến "cú ăn 4" trong mùa giải này.
Đẳng cấp của Riyad Mahrez:
Bình Luận