Đội chủ sân Old Trafford sắp chia tay với một tài năng sáng giá.
Solskjaer khen ngợi Greenwood

Ngoại trừ sự ra đi của Alexis Sanchez, tính đến thời điểm hiện tại Manchester United vẫn chưa thực hiện bất kỳ thương vụ mua bán nào.

Khác với kỳ chuyển nhượng trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang trải qua một mùa Hè tương đối "rảnh rối" khi ông không có quá nhiều mục tiêu cần chiêu mộ.

Trong tay Solskjaer đang là một lực lượng khá tốt và có chiều sâu nhất định, thế nên Manchester United dự kiến sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình chính sau phiên chợ Hè.

Việc Solsa cần làm nhất hiện tại là thanh lý hàng loạt người thừa khỏi Old Trafford, và bên cạnh đó là tiếp tục công cuộc phát triển tài năng trẻ.

Đối với một số nhân tố dù đã được đôn lên đội một nhưng không được ra sân thương xuyên, Quỷ đỏ cần phải tìm cho họ cơ hội để phát triển bản thân, điển hình như trường hợp của Tahith Chong.

Dù đã được trao không ít cơ hội ra sân dưới triều đại của Solskjaer, Chong vẫn chưa để lại bắt kỳ ấn tượng nào. Dễ hiểu khi anh đang dần bị quên lãng tại Old Trafford.

Vào sân từ băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu LASK mới đây cũng là trận đấu đầu tiên của Chong kể từ khi bóng đá trở lại sau đại dịch COVID-19. Và theo tiết lộ từ Daily Mail, tài năng người Hà Lan đã có một cuộc trò chuyện với Solskjaer ngay sau trận đấu này.

Giờ đây, Man United đã mở cửa cho Chong ra đi để phát triển bản thân, và dự kiến anh sẽ gia nhập Werder Bremen dưới dạng cho mượn.

Được biết, đại diện Bundesliga muốn có sự phục vụ của Chong trong vòng 2 năm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì phí mượn lẫn mức lương vẫn chưa được định đoạt.

Bình Luận