HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm một chân sút đẳng cấp.
Aubameyang nói về tương lai tại Arsenal.

Năm 2012, Robin Van Persie đã khiến cả cộng đồng người hâm mộ Arsenal phải dậy sóng khi từ chối ký vào bản hợp đồng mới và dứt áo ra đi.

Chuyển đến Manchester United, tuy giành được vô số danh hiệu nhưng "Người Hà Lan bay" phải sớm chia tay với Old Trafford, bởi Sir Alex Ferguson đã quyết định nghỉ hưu sớm hơn dự tính.

Rất lâu sau đó, Pháo thủ mới tìm được một người có đủ khả năng gánh vác trọng trách trên hàng công là Pierre-Emerick Aubameyang. Nhưng giờ đây, họ lại phải đối mặt với viễn cảnh chứng kiến chủ công của mình gia nhập Quỷ đỏ, giống như Van Persie ngày trước.

Không thể phủ nhận việc Anthony Martial đã ghi bàn liên tục trong thời gian gần đây...

...Nhưng rốt cuộc thì anh cũng chẳng phải một tiền đạo cắm đúng nghĩa.

Trường hợp của Odion Ighalo thì khác. Anh đích thực là một trung phong, và cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình tại Old Trafford. Song, Ighalo khó mà sánh ngang với Aubameyang về đẳng cấp.

Vì thế, dễ hiểu khi Man United muốn có được sự phục vụ của Aubameyang. Theo tờ The Sun, Quỷ đỏ đã bước vào cuộc đua giành chữ ký của chân sút này cùng với Barcelona.

Đáng chú ý, tương tự như Van Persie lúc ra đi, Aubameyang đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong hợp đồng của mình, và anh cũng chưa muốn ký vào thỏa thuận mới.

Tất nhiên, vì tầm quan trọng của Aubameyang đối với Arsenal, HLV Mikel Arteta sẽ phải cố gắng hết mình để giữ chân tiền đạo này.

Rõ ràng, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể dồn hết tiềm lực vào Aubameyang, bởi mức phí chuyển nhượng của anh rẻ hơn rất nhiều so với Harry Kane.
TỪ KHÓA: pierre-emerick aubameyangRobin van PersieManchester UnitedArsenalOdion IghaloOle Gunnar Solskjaeranthony martialHuỳnh Phong
Bình Luận