Tài năng người Brazil tạm thời vẫn chưa thể gia nhập đội chủ sân Old Trafford.
Alex Telles bàn về cách cải thiện những cú sút phạt

Rõ ràng HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để bào chữa cho những màn trình diễn thất vọng mà Manchester United đã thể hiện trong thời gian vừa qua, bởi ông chỉ mới có cho mình một tân binh duy nhất là Donny Van de Beek.

Và trong bối cảnh TTCN đang trôi dần về những ngày cuối cùng, khả năng Solsa đón thêm những bản hợp đồng mới cũng ngày càng thu hẹp dần.

Sau khi từ bỏ Sergio Reguilon, đội chủ sân đã trải qua hàng loạt cuộc đàm phán với Porto về trường hợp của Alex Telles.

Nếu nhìn vào các thống kê ấn tượng của Telles, đặc biệt là về mặt tấn công, sẽ không quá nếu nói rằng anh đang là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.

Dù vậy, với nhiều thiệt hại nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19, Porto sẽ sẵn sàng để Telles ra đi nếu thu về 18 triệu bảng.

Có thể thấy, con số mà Porto yêu cầu còn hơn cả một món hời và nó không thể nào làm khó Quỷ đỏ. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford lại có một cái nhìn khác trong việc định giá Telles.

Họ tin rằng mình có thể sở hữu Telles với một mức phí còn rẻ hơn nữa, trong bối cảnh hợp đồng của hậu vệ này với Porto chỉ còn lại không đầy 12 tháng. Vì thế, Man United đã gửi đến Bồ Đào Nha một lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng.

Rõ ràng, Quỷ đỏ chẳng khác nào đang "diễn hề" với Porto, bởi số tiền mà họ bỏ ra để chiêu mộ Daniel James thậm chí còn lên đến 15 triệu bảng. Correio de Manha đưa tin, đại diện đến từ Liga NOS rất "nóng mặt" với lời đề nghị của Man United, và họ thà để Telles ra đi miễn phí hơn là chấp nhận mức phí mà Quỷ đỏ đề xuất.

Trong một diễn biến khác, Man United đang dự tính gửi đến Borussia Dortmund một lời đề nghị cuối cùng dành cho Jadon Sancho.

Bình Luận