Man Utd vừa chấp nhận thất bại cay đắng trước Villarreal sau loạt luân lưu trong trận chung kết Europa League.

David de Gea là người thực hiện cú sút 11m quyết định, nhưng không thể thắng được thủ môn bên kia chiến tuyến. Và Man Utd đành phải ngậm ngùi nhìn Villarreal nâng cao chiếc cúp vô địch Europa League.

Man Utd tạo ra thế trận không tồi, nhưng thiếu lạnh lùng ở những tình huống quyết định để có được thắng lợi.

Bruno Fernandes với chiếc băng thủ quân trên tay cùng các đồng đội cũng phần nào cho thấy bản lĩnh của mình với bàn gỡ hòa.

Anh như thường lệ, vẫn là trung tâm của những đường lên bóng bên phía Quỷ đỏ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thật sự nhiệt huyết ở mọi tình huống. Anh tích cực trong nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự.

Fernandes không thể tỏa sáng như thường lệ trước Villarreal, tuy nhiên, không ai có thể trách móc anh cả. Anh đã làm quá tốt trong mùa bóng này.

Nỗi thất vọng lớn của Fernandes sau trận đấu. Anh đã không kìm được những giọt nước mắt.

Fernandes gục ngã sau loạt đấu súng.

Cựu thủ quân Sporting Lisbon khóc sưng cả mắt và được các đồng đội an ủi.

Thật đáng tiếc cho Man Utd và bản thân Fernandes, khi họ đã có một mùa bóng ấn tượng. 2 'danh hiệu' á quân rõ ràng là chưa đủ so với vị thế của Quỷ đỏ. Riêng Fernandes, khi đứng đầu đội bóng ở BXH kiến tạo lẫn ghi bàn, anh xứng đáng có được một danh hiệu thực sự.
Solskjaer đặt mục tiêu lớn cùng Man Utd:
Minh Tuấn | 05:19 27/05/2021
Bình Luận