Mới đây cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đã gợi ý cho HLV Solskjaer một cái tên có thể làm phương án ngắn hạn cho Quỷ đỏ.

Man Utd mất chân sút chủ lực của họ là Marcus Rashford 2-3 tháng vì chấn thương. Điều này khiến Quỷ đỏ đang hết sức điêu đứng.

Anthony Martial chưa làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt hàng công. Anh chơi mờ nhạt trong trận thua của M.U trước Burnley vài ngày trước.

Trước bối cảnh này, Man United đã cân nhắc một cái tên hoàn toàn bất ngờ, Carlos Tevez.

Tiền đạo người Argentina từng là một thần tượng tại Old Trafford, cho đến khi anh chọn gia nhập kình địch của M.U là đội bóng cùng thành phố Man City.

Sự xuất hiện của Tevez là nguồn cảm hứng để Man City treo tấm băng rôn "Welcome to Manchester" ở giữa trung tâm thủ đô Manchester nhằm trêu tức Quỷ đỏ.

Khi Tevez giương cao biểu ngữ "R.I.P Sir Alex" trong màn ăn mừng chức vô địch Premier League cùng Man City, anh chính thức trở thành kẻ thù trong mắt CĐV Man United.

Tuy nhiên, người đồng đội cũ của Tevez là Dimitar Berbatov vẫn lên tiếng bênh vực: "Tất cả chúng tôi đều thấy anh ấy như thế nào trên sân, anh ấy sẽ chạy như điên, chiến đấu cho đội bóng của anh ấy, ghi bàn và anh ấy sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Và bạn có thể nói đó là những gì Man United cần vào thời điểm này."

"Man Utd cần một mẫu tiền đạo 'đầu gấu' như cậu ta. Không ai có khả năng uy hiếp đối thủ trên sân như Tevez, hay Roy Keane, người cũng sẽ xé cổ bạn ra nếu bạn không chiến đấu hết mình vì CLB."

Theo Tuttosport, Man United đang có ý định mượn tiền đạo Carlos Tevez từ Boca Juniors.

Bình Luận