Nhìn nhận một cách khách quan thì đội hình Quỷ đỏ thành Manchester vẫn cần bổ sung rất nhiều vị trí.

Manchester United vẫn đang cùng Ole Gunnar Solskjaer tiến từng bước trên hành trình phục hưng, xây dựng và cải tổ đội bóng.

Các học trò của chiến lược gia người Na Uy thời gian qua gặt hái được nhiều kết quả tích cực, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, ở cuộc đấu gần nhất với Chelsea, qua kết quả hòa 0-0, đoàn quân Solsa bộc lộ nhiều vấn đề nan giải.

Bên cạnh đấu pháp chắc chắn mà Thomas Tuchel và Solskjaer dành cho nhau, việc các ngôi sao của hai đội thi đấu bế tắc là điều đáng chú ý.

Trong đó, hình ảnh tịt ngòi của Bruno Fernandes khiến CĐV yêu mến Quỷ đỏ hết sức lo lắng.

Truyền thông Châu Âu còn đăng tải rất nhiều bài viết phân tích về việc Bruno khó bùng nổ mỗi khi Man Utd đối đầu với nhóm Big Six.

Tuy nhiên, ý kiến này không đúng và có phần bất công với Bruno, bởi "một cánh én thì không làm nên mùa xuân".

Bruno dù luôn quyết tâm, khát khao muốn cống hiến tốt nhất cho Man Utd, nhưng không thể phủ nhận nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công đã không được Marcus Rashford, Mason Greenwood hay Anthony Martial thực hiện tốt.

Solskjaer không thể cứ mãi trông chờ vào một mình Bruno, đây cũng không phải là biện pháp phát triển lâu dài cho Quỷ đỏ.

Vì lẽ đó, nếu các CĐV yêu mến Man Utd và ban huấn luyện đội bóng muốn Bruno thi đấu như một "cỗ máy đa năng" và gánh vác hết mọi trách nhiệm, có lẽ đây là sai lầm nghiêm trọng và cần được tháo gỡ nhanh chóng.
Solskjaer phát biểu về trọng tài:
Bình Luận