HLV Ole Gunnar Solskjaer cần củng cố lại hàng tiền vệ của Manchester United bằng một "máy quét" chất lượng.

Vào đêm qua, Manchester United có cuộc đón tiếp Leicester City trên sân nhà trong bối cảnh đã nắm chắc trong tay tấm vé tham dự Champions League mùa tới.

Thêm vào đó, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer sắp tới đây còn có cuộc đại chiến với Liverpool, vì thế dễ hiểu khi Solskjaer đã quyết định để đội hình B ra sân thi đấu.

Những tưởng sẽ bị Leicester City hủy diệt với hàng loạt hảo thủ trong đội hình, nhưng Quỷ đỏ thực tế vẫn chơi tương đối tốt.

Chung cuộc, đội chủ sân Old Trafford chỉ để thua Bầy sáo với tỷ số sát nút 1-2 và vẫn bảo toàn được vị trí nhì bảng của mình.

Thực tế, Leicester chỉ có thể lấn lướt Man Utd trong hiệp hai, vì Nemanja Matic đã chơi quá xuất sắc trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Tiền vệ người Serbia thực sự là "ông chủ tuyến giữa" trong hiệp một, với những thông số lấn lưới so với toàn bộ cầu thủ khác.

Nhưng bước sang hiệp hai, Matic đã thi đấu mờ nhật vì thể lực không cho phép, đây cũng là lý do trực tiếp khiến khung thành của David De Gea liên tục bị Leicester City bắn phá.

Rõ ràng, đã đến lúc Man Utd tìm một tiền vệ phòng ngự chất lượng khác để thế chỗ của Matic, và có lẽ ngôi sao thuộc biên chế Leicester - Wilfred Ndidi chính là câu trả lời.

Trước Man Utd, Ndidi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự khi liên tục ngăn cản ý đồ tấn công của các cầu thủ Quỷ đỏ.

Thống kê cho thấy, ngôi sao người Nigeria đã dẫn đầu về các thống kê như sau: số lần thu hồi bóng (14), số lần tranh chấp tay đôi thành công (10), số pha tắc bóng (6) và số lần cắt đường chuyền (4).

Ở tuổi 24, Ndidi sẽ còn rất nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, và rõ ràng anh là phương án hoàn hảo để thế chỗ Matic trong tương lai dài hạn.
Solskjaer phát biểu sau trận thua Leicester
Bình Luận