Quỷ đỏ thành Manchester dường như đang "bấn loạn" trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Gặp khó khăn trong thương vụ Jadon Sancho, Quỷ đỏ buộc phải chuyển hướng sang mục tiêu khác. Cây viết uy tín Fabrizio Romano khẳng định M.U đang đàm phán với Barca về trường hợp của Ousmane Dembele.

Thậm chí Paul Pogba được cho là đích thân "đánh điện" cho người đồng đội ở ĐTQG để thuyết phục Dembele đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd muốn mượn cựu sao Dortmund 1 mùa giải, kém theo điều khoản mua đứt. Barca sẵn sàng đồng ý, chỉ cần Quỷ đỏ chi trả toàn bộ số tiền lương của Dembele, lên đến 210.000 bảng/tuần.

Một bộ phận người hâm mộ của M.U kịch liệt phản đối thương vụ này. Theo thống kê, Dembele dính tổng cộng 4 chấn thương khác nhau, bao gồm gân kheo, mắt cá, cơ bắp và rách cơ.

Chuyển đến Barca đã 3 năm, đóng góp của ngôi sao người Pháp là rất hạn chế. Ngoài tiền sử chấn thương dai dẳng, Dembele cũng có lối sống buông thả.

Với Dembele, rất có thể Man Utd sẽ lại đưa về một "Alexis Sanchez mới" - ngôi sao hưởng lương cao nhưng thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương.

Tương tự là trường hợp của Di Maria - cái tên đã khiến M.U chi ra 59 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2014.

Cả Sanchez lẫn Di Maria sau khi rời Man Utd đều thẳng thừng chỉ trích Quỷ đỏ. Cả 2 cầu thủ này đều cho biết họ không có ý định gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Dembele đang muốn chứng minh bản thân trong màu áo Barca.

Nếu cố gắng chiêu mộ ngôi sao người Pháp, Man Utd hoàn toàn có thể lặp lại sai lầm năm xưa.
Hành trình gia nhập Man Utd của Van de Beek
Bình Luận