Sau trận hòa trước AZ Alkmaar, các cầu thủ Manchester United đã sớm đáp chuyến bay trở lại Anh quốc.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League vừa kết thúc, Man United có chuyến làm khách đến sân nhà của AZ Alkmaar.

Kết quả chung cuộc, Quỷ đỏ thành Manchester chỉ có được một trận hòa trước đại diện Hà Lan.

Bất chấp Man United thi đấu khá kém, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn khẳng định: "Nếu bạn có được kết quả hòa trên sân khách và thắng trên sân nhà, bạn sẽ cảm thấy ổn. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ đến Belgrade (gặp Partizan - đội hiện đang đứng đầu bảng L) để tìm kiếm một trận thắng."

Ngay sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò đã sớm đáp chuyến bay quay trở lại Manchester.

Dù Man United gây thất vọng tột độ là thế, HLV Solskjaer vẫn tỏ ra khá thoải mái. Ông nở nụ cười tươi sau khi đặt chân đến sân bay Manchester.

Trung vệ Harry Maguire không ra sân trận này nhưng bị CĐV Man United chỉ trích kịch liệt vì lời bình luận có vẻ hài lòng với trận hòa trên.

Phó chủ tịch Ed Woodward đã đồng hành cùng Man United trong chuyến đi này.

Ở trận đấu này, Man United thi đấu rất kém cỏi. Suốt 90 phút thi đấu, Man United không có nổi một pha dứt điểm nào đưa bóng đi trúng khung thành AZ Alkmaar.

Kết quả hòa kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi mặt trận lên con số 10. Đây là chuỗi không thắng dài nhất của Quỷ đỏ, kể từ khoảng thời gian 11 trận không thắng từ tháng 2 đến tháng 9, năm 1989.

Số lượng hưởng phạt góc của AZ Alkmaar trong trận này là 10 lần, trong khi Man United chỉ có duy nhất... 1 quả.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận