Dù Quỷ đỏ thành Manchester không có được 3 điểm trong ngày ra quân, song cá nhân tiền vệ người Bồ vẫn có một trận đấu rất ổn.

Trước Crystal Palace, Manchester United đã tạo ra một thảm họa khi để thua 3-1 ngay tại thánh địa Old Trafford.

Đó là trận đấu mà dàn sao của Manchester United đã chơi rất tệ, ngoại trừ Donny van de Beek - người đã ghi bàn gỡ lại thể diện cho Quỷ đỏ, cùng với Bruno Fernandes.

Tiền vệ 26 tuổi mới trở thành chủ nhân của giải thưởng Sir Matt Busby cách đây ít ngày, và anh đã lập tức cho thấy vì sao mình được bầu chọn là cầu thủ MU xuất sắc nhất năm.

Các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải trắng tay ngay trên sân nhà, nhưng màn trình diễn của số 18 vẫn là một điểm sáng.

Đáng chú ý, các thống kê chỉ ra rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có tới 64 đường chuyền bên phần sân đối thủ.

Điều này một lần nữa cho thấy rõ tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của MU là lớn thế nào.

Tại vòng 2 Premier League, chỉ 2 người có thể gần đuổi kịp Bruno ở thống kê nói trên, đó là Granit Xhaka cùng Dani Ceballos của Arsenal

Cả 2 ngôi sao của Pháo thủ đều có 58 lần tung ra những đường chuyền ở phần sân đối phương.

Rõ ràng, Bruno Fernandes xứng đáng được xem là ngôi sao đẳng cấp nhất MU, và Quỷ đỏ rất cần anh duy trì phong độ hiện tại.

2 ngày tới, Man Utd sẽ gặp Luton tại cúp Liên đoàn, kế đó là màn đụng độ Brighton tại Premier League. Sau chuyến hành quân tới SVĐ Falmer, Quỷ đỏ sẽ có trận thư hùng với Tottenham Hotspur. Liệu Bruno Fernandes cùng các đồng đội sẽ thể hiện ra sao? Hãy cùng chờ xem!
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd:
Bình Luận