Manchester United đang gặp quá nhiều khó khăn trong giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.

Sau thất bại trước Arsenal ở vòng 21 Premier League, các cầu thủ Man United đã trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup.

Đối thủ sắp tới của Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng không hề dễ chịu một chút nào, Wolves.

Chưa dừng lại ở đây, Man United cũng không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận trên trang chủ rằng, Man United thiếu vắng tới 6 cầu thủ trong giai đoạn này.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Paul Pogba vốn chưa đạt thể trạng tốt nhất và Scott McTominay phải nghỉ thi đấu 3 tới 4 tuần.

Mọi thứ càng tồi tệ gấp bội cho Man United khi Anthony Martial chỉ có mặt trên sân tập đúng 15 phút trước khi rời đi.

Martial lái xe tới sân tập vào lúc 9:55 phút nhưng lập tức trở về nhà vào lúc 10:10 phút.

Tương tự, Jesse Lingard đã hiện diện tại đại bản doanh vào lúc 9:31 phút và rời đi lúc 9:48 phút.

Được biết, bộ đôi này bị bệnh do thay đổi thời thiết và không thể hoàn thành buổi tập. BHL cho phép ra về vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tới các đồng đội khác.

HLV Solskjaer bất lực thừa nhận: "Bệnh tật và cơn cảm lạnh đang hoành hành đội bóng vì thế, tôi chỉ có thể lựa chọn những cầu thủ thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy ổn."

Việc cả Martial và Lingard vắng mặt sẽ mang tới cơn đau đầu không nhỏ cho HLV Ole Gunnar Solskjaer khi lực lượng của Quỷ đỏ vốn đã khá mỏng.

Sau trận gặp Wolves, Man United còn đối đầu với Man City ở bán kết cúp Liên đoàn. Giờ đây, áp lực sẽ dồn hết lên vai Marcus Rashford.
Video lối đá của Man United:
Bình Luận