Manchester United đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chệch choạc thời gian gần đây.

Sau thất bại gây sốc trước Sheffield United, Man United rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần.

Trước Arsenal, Quỷ đỏ đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Chung cuộc, Man United chí giành được 1 trận hòa không bàn thắng trên sân Emirates.

Trận hòa khiến Man United tiếp tục bị Man City nới rộng khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Cá nhân HLV Ole Gunnar Solskjaer sở hữu thành tích khá tệ hại. Theo đó, Man United không thắng trong cả 5 trận đấu ở Premier League với Arsenal dưới thời Solskjaer - chiến lược gia Na Uy là HLV Quỷ đỏ duy nhất đối đầu với Arsenal nhiều hơn 1 lần ở Premier League mà không thắng một trận nào.

Chưa dừng lại ở đó, Man United cũng tỏ ra cực kỳ yếu bóng vía trước các đội bóng "Big Six" ở mùa giải năm nay.

Trong 6 trận đấu với "Big Six" ở Premier League từ đầu mùa, Man United chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng, và không giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Thành tích của đội chủ sân Old Trafford là 4 trận hòa (trước Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool), và 2 trận thua (trước Tottenham, Arsenal).

Lượt đi, Man United nhận thất bại 0-1 trước Pháo thủ vì sai lầm cá nhân của Paul Pogba.

Và trận thua tủi hổ nhất chính là khi Man United bị Tottenham hủy diệt với tỷ số 1-6. Rõ ràng, đó là kết quả khó có thể chấp nhận đối với một đội bóng muốn vô địch Premier League.

Đã có những dấu hiệu chệch choạc xuất hiện thời gian gần đây. Và bản lĩnh là điều mà Bruno Fernandes và các đồng đội cần phải chứng minh ngay lúc này. Bằng không, rất khó để Man United có thể cạnh tranh sòng phẳng với một Man City đang băng băng tiến về đích.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận