Một khoảnh khắc đáng chú ý của bóng đá Hà Lan.

Ngày hôm qua ở giải Hạng Nhất Hà Lan đã diễn ra trận đấu giữa FC Twente và Jong AZ Alkmaar.

Dù 2 đội thi đấu nỗ lực, tạo ra một số cơ hội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, sân De Grolsch Veste vẫn chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Phút 71, Maxim Gullit, con trai của huyền thoại Ruud Gullit được tung vào sân.

Cầu thủ trẻ 17 tuổi của Jong AZ có 19 phút trên sân. Đó cũng chính là những khoảnh khắc đầu tiên của Maxim trên đấu trường chuyền nghiệp.

Không như cha mình, Maxim thi đấu ở vị trí trung vệ. Chiều cao của anh khá ấn tượng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Maxim đã có màn trả lời phỏng vấn với Fox Sports: "Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi không ngại khi thi đấu dưới tư cách là con trai của một huyền thoại. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mọi người biết tôi là Maxim."

Maxim Gullit là niềm tự hào của Ruud Gullit. Nhân dịp cậu con trai 'bước ra ánh sáng', ông không ngần ngại chia sẻ trên MXH.

Đáng chú ý, không chỉ mang trong mình dòng máu nhà Gullit, Maxim con sở hữu một dòng máu huyền thoại khác. Theo đó, mẹ anh, Estelle chính là cháu giá của 'Thánh' Johan Cruyff.

Bên cạnh màn ra mắt của Maxim Gullit, De Grolsch Veste cũng chứng kiến lễ đăng quang của đội chủ nhà FC Twente.

Họ vô địch sớm 2 vòng đấu ở giải Hạng Nhất Hà Lan.

Bình Luận