Thủ đô nước Pháp đã chứng kiến những giây phút hết sức cảm xúc.

Trong thời gian giữa hiệp đấu Paris Saint-Germain và Caen ở Ligue 1 hôm qua, Đương kim vô địch nước Pháp đã tổ chức tri ân cựu tiền vệ Javier Pastore.

Pastore rạng rỡ trên khán đài Parc des Princes, cùng vợ và hai người con.

Kỷ niệm chương được chạm khắc công phu mang số áo 27, số áo đầu tiên của cầu thủ 29 tuổi ngày đầu đặt chân đến Pháp.

Đích thân chủ tịch Nasser Al-Khelaifi trao món quà cho Pastore.

Tuyển thủ Argentina sau đó xuống sân giơ cao chiếc áo đấu của đội bóng cũ mang tên anh, với vẻ mặt xúc động.

Sau đó, Pastore giành những lời xúc động tri ân CLB và đông đảo khán giả góp mặt.

Anh dành thời gian đi quanh sân cảm ơn người hâm mộ.

Pastore gia nhập PSG năm 2011. Anh là một trong những công thần đầu tiên và chứng nhân quan trọng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của thiếu gia nước Pháp trong kỷ nguyên Al-Khelaifi. Tổng cộng, anh ra sân 269 trận, đóng góp 45 bàn thắng và 56 đường kiến tạo, giành 5 Ligue 1 tại thủ đô Pháp.

Trước khi gia nhập PSG, Pastore bước ra ánh sáng trong vai trò nhạc trưởng Palermo, nơi anh được mệnh danh là "Maradona mới."

Bình Luận