Tiền vệ người Thụy Sỹ là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Arsenal trước Crystal Palace.

Mùa Hè vừa qua, không có nhiều bản hợp đồng nổi bật xuất hiện trên TTCN. Và một trong số đó đã thuộc về Arsenal với thương vụ mang tên Thomas Partey.

Cập bến Emirates thông qua một thương vụ trị giá khoảng 45 triệu bảng, nhưng tính đến nay tiền vệ người Ghana mới có vỏn vẹn 4 lần đá chính tại Premier League. Hiện tại, anh cũng đang ngồi ngoài do chấn thương gặp phải ở trận thua Tottenham Hotspur.

Dù vậy, có lẽ Arsenal sẽ không cần quá lo lắng về sự vắng mặt của Partey, bởi sau trận gặp Crystal Palace vừa qua thì HLV Mikel Arteta đã phát hiện ra một "ông chủ tuyến giữa" mới.

Arsenal tiếp đón Palace với một tâm thế khá thoải mái, họ vừa trải qua 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Dù vậy, họ đã không thể duy trì mạch thắng khi đối đấu CLB cùng thành phố. Dù rất cố gắng, nhưng trận đấu này đã kết thúc với tỷ số không bàn thắng.

Tuy không giành được 3 điểm, nhưng thực tế Pháo thủ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên đến 68%.

Nhìn vào biểu đồ chạm bóng, dễ dàng nhận thấy Xhaka đã có mặt ở khắp mọi vị trí trên sân. Và rõ ràng, anh là nhân tố chủ chốt giúp Arsenal vượt trội hoàn toàn trước Palace về mặt thế trận.

Theo thống kê từ Squawka, Xhaka dẫn đầu ở hàng loạt thông số chuyền bóng như 129 lần chạm bóng hay 97 đường chuyền thành công.

Và cũng chẳng ai vượt qua được Xhaka ở những thống kê về mặt phòng ngự như 15 lần tranh chấp tay đôi, 13 tình huống thu hồi bóng, 6 pha tắc bóng và 3 lần giải vây.

Nếu Xhaka tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng này, thì một khi Partey trở lại, sẽ không quá bất ngờ nếu Arsenal sở hữu một trong những bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League.
Arteta thất vọng về trận hòa trước Palace
Bình Luận