Nửa đỏ thành Manchester đang lên kế hoạch "đánh cắp" chân sút chủ lực của Pháo thủ thành London.

Năm 2012, Robin van Persie cập bến Manchester United theo một bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng, chân sút người Hà Lan ngay sau đó đã giúp nửa đỏ thành Manchester vô địch Premier League.

Cầu thủ người Hà Lan đã trải qua tám năm ở phía bắc London và là thần tượng ở sân Emirates. Tuy nhiên quyết định chuyển sang khoác áo đại kình địch M.U đã biến Persie trở thành "kẻ phản bội" đáng ghét trong mắt CĐV Arsenal.

Giờ đây, lợi dụng sự bất ổn của Pháo thủ, Man Utd sắp sửa kích hoạt thương vụ "Van Persie 2.0".

Mục tiêu mà Quỷ đỏ nhắm đến chính là chân sút chủ lực hiện tại của Pháo thủ - Pierre-Emerick Aubameyang. Tiền đạo người Gabon đã có 11 pha lập công tại Premier League mùa này.

Phong độ của Aubameyang ổn định là thế, nhưng sự bết bát nơi hàng thủ là nguyên nhân khiến đội chủ sân Emirates ngày càng tuột dốc không phanh.

Cựu cầu thủ Dortmund chưa có ý định gia hạn với Arsenal. Anh hiện đang được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

Giải pháp tốt nhất của Aubameyang lúc này là ra đi để tìm kiếm danh hiệu như cái cách Van Persie từng làm trong quá khứ khi anh đã bước qua tuổi 30.

Man Utd hiểu được điều đó và đang ra sức chèo kéo cựu cầu thủ Dortmund.

Aubameyang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của M.U hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm sau.

Bình Luận