HLV Solskjaer đã phải dùng đến nước cờ cuối cùng với hi vọng có được chữ ký của Bruno Fernandes.

Truyền thông và người hâm mộ đều biết Quỷ đỏ thành Manchester khao khát sở hữu Bruno Fernandes như thế nào, đặc biệt là khi họ cần người thay thế Ander Herrera và đề phòng trường hợp Paul Pogba rời đi.

Tuy nhiên sau một thời gian dài đàm phán, vụ Manchester United chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn chưa có bất kì tiến triển nào.

Việc M.U chững lại khiến Tottenham nhảy vào "thừa nước đục thả câu".

Trước đó Spurs đã đưa ra lời đề nghị nhưng vẫn chưa đáp ứng được con số mà Sporting mong muốn. Nhiều khả năng đầu tuần tới nhà Á quân Champions League sẽ cử một phái đoàn đến Lisbon để tiếp tục đàm phán với CLB Bồ Đào Nha.

Trước tình thế bất lợi này, Man Utd đã phải cầu cạnh một 'siêu cò' thân cận là Jorge Mendes. Người đàn ông 53 tuổi này là anh rể của Miguel Pinho - người đại diện của Bruno Fernandes.

Trong quá khứ, Mendes từng thực hiện thương vụ đưa Di Maria cập bến Old Trafford, sau đó là đưa Jose Mourinho về làm HLV trưởng của M.U. Hiện Mendes đang là đại diện của David De Gea. Tay cò người Bồ Đào Nha cũng giúp Quỷ đỏ kiếm về số tiền lãi khổng lồ (65 triệu bảng) khi bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid.

Mối quan hệ khăng khít giữa Mendes và M.U là điều mà nhiều người tin rằng sẽ giúp Quỷ đỏ có được Bruno Fernandes.

Là một tiền vệ trung tâm, tuy nhiên cầu thủ 24 tuổi lại có đến 32 bàn thắng và 18 pha kiến tạo trong màu áo Sporting Lisbon mùa giải vừa qua.

Anh sở hữu kỹ năng chuyền bóng thượng thừa, và đặc biệt là khả năng dứt điểm hai chân như một.

Liệu M.U có chốt xong thương vụ này trước khi TTCN đóng cửa?
Tài năng của Bruno Fernandes
Bình Luận