Có lẽ đã tới lúc, giới mộ điệu cần có cái nhìn khác về Ole Gunnar Solskjaer.

Tuần qua, Man United có chuyến làm khách tới sân của Tottenham. Quỷ đỏ đã gặp vô vàn khó khăn và sớm bị thủng lưới với bàn thắng của Son Heung-min.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh cùng sự quyết tâm có thừa, Man United đã lội ngược dòng đánh bại Tottenham với tỷ số 3-1.

Man United thu hẹp cách biệt với Man City, đồng thời xây chắc vị trí thứ 2 trên BXH Premier League.

Chiến thắng còn cho thấy một điều rằng, Ole Gunnar Solskjaer không phải là một tay mơ.

Đã có không ít lời chê bai nhắm vào Solskjaer. Có ý kiến cho rằng, Solskjaer không biết gì về chiến thuật, qua đó khó có thể đưa Man United tới thành công.

Nhưng thực tế chỉ ra rằng, Mourinho không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào. Thống kê cho thấy, Solskjaer đã 4 lần đánh bại Pep Guardiola, 3 lần lượt qua Frank Lampard, 2 lần hạ gục Jose Mourinho.

Những Mauricio Pochettino (2 lần), Thomas Tuchel (2 lần), Carlo Ancelotti (2 lần), Marcelo Bielsa và Jurgen Klopp (1 lần), cũng đều là bại tướng của Solskjaer trong thời gian ông dẫn dắt Man United.

Nên nhớ rằng, Man United dưới sự chỉ đạo của Solskjaer là một đội bóng không có khái niệm từ bỏ, và luôn có những màn ngược dòng ấn tượng. Thường xuyên gặp bất lợi trong hiệp một, nhưng những dấu ấn thay người của Solskjaer đã nhiều lần cứu nguy cho Man United.

Tính riêng ở Premier League mùa này, Man United đã giành được tới 28 điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước. Đội bóng xếp thứ 2 ở chỉ số này là Leicester City chỉ thu về được 16 điểm khi bị thủng lưới trước.

Có thể danh hiệu chưa đến nhưng tới thời điểm này, Solskjaer đang từng bước đưa Man United trở lại đầy mạnh mẽ. Có lẽ đã tới lúc chúng ta cần phải có cái nhìn công bằng hơn dành cho Solskjaer.
Cận cảnh một buổi tập của Man United
Bình Luận