Trung vệ người Pháp đang nằm trong radar của đội chủ sân Old Trafford.
Solskjaer nói về thảm bại trước Spurs

Những sự chỉ trích một lần nữa lại đổ dồn vào HLV Ole Gunnar Solskjaer, sau chuỗi thành tích bết bát của Manchester United kể từ đầu mùa giải.

Bắt đầu chiến dịch Premier League 2020/21 bằng trận thua Crystal Palace ngay trên thánh địa Old Trafford đã khiến CĐV Quỷ đỏ dậy sóng, nhưng có lẽ họ không ngờ rằng đội nhà sẽ còn thể hiện một bộ mặt tệ hại hơn nữa.

Cũng tại Old Trafford, đoàn quân của Solsa phải đón nhận một trong những trận thua nhục nhã nhất lịch sử đội bóng, khi bị hủy diệt dưới tay Tottenham Hotspur với tỷ số 1-6.

Vừa qua, Solskjaer cũng đã chào đón khá nhiều gương mặt mới trong phiên chợ Hè, nhưng không có gì đảm bảo cho việc họ sẽ khiến Man United trở lại đúng quỹ đạo của mình.

Đặc biệt khi Quỷ đỏ đã không chiêu mộ thêm bất kỳ trung vệ nào, trong bối cảnh cái tên đáng tin cậy nhất của họ là Harry Maguire cũng đã sa sút thảm hại.

Thực tế, giới truyền thông cho hay đội chủ sân Old Trafford cũng có kế hoạch mang về một trung vệ thực sự đẳng cấp, với một trong những mục tiêu hàng đầu là Dayot Upamecano.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ tờ Mirror thì Man United cần phải đáp ứng được 3 điều kiện, trước khi có thể mơ về ngôi sao người Pháp.

Đầu tiên, Quỷ đỏ cần phải "kiên nhẫn", bởi RB Leipzig chỉ để ngôi sao sáng giá nhất của mình ra đi vào mùa Hè tới.

Tiếp đến, Man Utd cần chuẩn bị sẵn 40 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Upamecano - điều khoản này cũng chỉ bắt đầu có hiệu lực trong phiên chợ Hè năm sau.

Bình Luận