HLV Ole Gunnar Solskjaer đứng trước cơ hội sở hữu một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.
Solskjaer nói về Maguire và Wan-Bissaka

Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, và đây chỉ mới là khởi đầu cho sự hồi sinh của đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes - mục tiêu từng được Quỷ đỏ theo đuổi suốt mùa Hè qua đã chính thức cập bến Old Trafford, và những tác động mà anh đem đến cho Man United là vô cùng lớn.

Song, triều đại của Solskjaer thì vẫn cần thêm một vài mảnh ghép nữa để được hoàn tất. Đáng chú ý, không chỉ Fernandes, Quỷ đỏ còn theo đuổi sát sao một cái tên khác trong mùa Hè trước.

Được đánh giá như một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, dễ hiểu khi Kalidou Koulibaly lọt vào tầm ngắm của Man United. Dù vậy, các cuộc đàm phán giữa Quỷ đỏ và Napoli đã không diễn ra thuận lợi.

Rốt cuộc, Man United chuyển hướng sang Harry Maguire, và cựu cầu thủ của Leicester City đã trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với mức phí 87 triệu euro.

Giờ đây, Quỷ đỏ lại một lần nữa muốn mang Koulibaly về Old Trafford, bởi họ đang tìm kiếm một cái tên đủ đẳng cấp để đá cặp với Maguire.

Trong khi Victor Lindelof luôn tỏ ra thiếu ổn định trong mùa giải này...

...Thì Eric Bailly lại gặp nhiều vấn đề về mặt thể lực.

Thực tế, Quỷ đỏ còn một trung vệ chơi khá ổn định là Chris Smalling, nhưng rất có thể anh sẽ bị Man United bán đứt cho AS Roma vào mùa Hè tới.

Bình Luận