Chắc chắn, người hâm mộ Manchester United sẽ còn nhớ về khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo người Italia.

Ngày 5/4/2009, Manchester United tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Trong trận đấu diễn ra trước đó, Liverpool đã đánh bại Fulham để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Vậy nên, thầy trò ông Alex Ferguson buộc phải giành chiến thắng trước đội khách nếu không muốn sắm vai kẻ bám đuổi.

Phút thứ 14, từ 1 quả đá phạt gián tiếp, Cristiano Ronaldo đã mở tỉ số cho Manchester United.

Tuy nhiên, đến phút 58, Aston Villa đã vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của John Carrew và Gabriel Agbonlahor.

3 phút sau bàn thắng của Agbonlahor, HLV Alex Ferguson quyết định tung Federico Macheda vào sân, thay thế cho Luis Nani. Cuộc lội ngược dòng của Manchester United chuẩn bị bắt đầu.

Phút thứ 80, Cristiano Ronaldo tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm, buộc Brad Friedel phải vào lưới nhặt bóng. Tỉ số tại Old Trafford được cân bằng.

Đến phút 90+3, Federico Macheda bất ngờ "giải cứu" Manchester United. Chàng trai 17 tuổi nhận bóng từ đường chuyền của Ryan Giggs rồi giật gót, xoay người dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào lưới Aston Villa.

Vào! Tỉ số được nâng lên thành 3-2 cho Manchester United. Federico Macheda không thể kiềm chế niềm vui của mình bên cạnh sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách.

Cả sân vận động Old Trafford như muốn nổ tung. Phía dưới sân, dàn sao Manchester United cũng cảm thấy rất phấn khích.

Chung cuộc, Red Devils đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2 và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson không quên trao cho Federico Macheda 1 cái ôm để động viên và chúc mừng.

Ở trận đấu tiếp theo, Federico Macheda tiếp tục sắm vai "thần tài" của Manchester United. Cú sút của Michael Carrick đã chạm vào người của chàng trai 17 tuổi, đổi hướng và đi vào lưới Sunderland, giúp Red Devils giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Đó là những khoảnh khắc thăng hoa nhất của Federico Macheda ở Manchester United. Trong 5 năm tiếp theo, chàng trai người Italia chỉ ghi được thêm 3 bàn thắng cho Red Devils. Tiền đạo sinh năm 1991 đã được gửi đến Sampdoria, Doncaster Rovers, Queens Park Rangers, Stuttgart, Birmingham City theo dạng cho mượn. Song, anh không thể hiện được nhiều điều.

Năm 2014, Federico Macheda được Manchester United bán đứt cho Cardiff City. Sau đó, anh chuyển sang Nottingham Forest rồi trở về quê nhà khoác áo Novara.

Năm 2018, Federico Macheda gia nhập Panathinaikos. Tiền đạo người Italia đang có phong độ ấn tượng khi ghi được 13 bàn thắng sau 25 trận đấu trong mùa giải 2019 - 2020. Hiện tại, khi đã gần bước sang tuổi 29, liệu Federico Macheda có còn nhớ về phút huy hoàng vào ngày 5/4/2009 ở Old Trafford?
Xem lại trận đấu Manchester United 3-3 Barcelona vào năm 1998:
Bình Luận