Các ông lớn vừa trải qua một vòng đấu điên rồ tại Ngoại hạng Anh.
Video Havertz phỏng vấn sau trận thắng Palace

Tuần rồi là một vòng đấu điên rồ ở Ngoại hạng Anh. Sự điên rồ đó được một trong những ông lớn là Manchester City thể hiện.

Man City vươn lên dẫn trước Leeds United nhờ bàn thắng của Raheem Sterling. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, họ hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà.

Việc Leeds chỉ ghi 1 bàn thắng là điều quá may mắn cho Man City. Bất chấp Leeds chỉ là tân binh nhưng họ đã thi đấu lấn lướt trước cựu vương xứ sương mù.

Leicester City, một tập thể được kỳ vọng vào top 4, bất ngờ thua đậm trước West Ham. Chẳng ai ngờ được Leicester nhận thất bại 0-3 khi ở vòng trước, họ vừa hạ sát Man City.

Leicester là cái tên thứ 2 tiếp nối sự bạc nhược do các đội bóng lớn thể hiện.

Song, Man City hay Leicester City có tệ nhưng họ vẫn chưa thảm bằng Manchester United. Trên sân nhà, MU bị một đại gia khác là Tottenham hủy diệt với tỷ số 1-6.

Trong một ngày thi đấu thảm họa, David de Gea đành bất lực trước Kane và các ngôi sao bên phía đội khách.

Khi NHM chưa hết bàng hoàng, họ tiếp tục đón nhận cú sốc khác. Nhà ĐKVĐ Liverpool muối mặt về nhà sau trận đấu tủi hổ trước Aston Villa. Thầy trò Jurgen Klopp nhận trận thua kinh hoàng 2-7.

Chelsea tuy giành chiến thắng ở vòng này nhưng họ cũng khiến NHM nhớ đến vì một vụ việc mâu thuẫn. Tammy Abraham muốn thực hiện quả phạt đền nhưng Cesar Azpilicueta đã giật lại quả bóng đưa cho Jorginho. Điều này buộc HLV Frank Lampard phải lên tiếng sau trận.

Bình Luận