Đội chủ sân Old Trafford không có ý định để tài năng người Bồ Đào Nha ra đi.
Solskjaer phản pháo những lời chỉ trích

Có thể nói, điểm sáng lớn nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện trong suốt thời gian dẫn dắt Manchester United là những quyết định đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng.

Tất cả những tân binh được Solsa chiêu mộ đều nhanh chóng chứng tỏ khả năng của bản thân tại Old Trafford, điển hình như trường hợp của Aaron Wan-Bissaka.

Tài năng người Anh đã khiến hành lang cánh phải của Quỷ đỏ trở nên bất khả xâm phạm bởi khả năng phòng ngự đỉnh cao. Bên cạnh đó, Bissaka cũng đã tích cực hơn trên mặt trận tấn công.

Tuy nhiên, Solsa vẫn chưa có được phương án nào thực sự chất lượng bên hành lang đối diện, thế nên ông đang tiến hành chiêu mộ thêm hậu vệ cánh trái. Một trong những mục tiêu được nhắc đến gần đây là Sergio Reguilon.

Về phần Brandon Williams, anh sẽ không tham gia vào cuộc chiến của Luke Shaw và "tân binh tương lai", bởi Solsa đang có ý định để anh trở thành phương án dự phòng cho Bissaka mùa tới.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Diogo Dalot sẽ trở thành lựa chọn thứ ba bên hành lang cánh phải, và tất nhiên anh không hài lòng về điều này.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Duncan Castles, tài năng người Bồ Đào Nha không cảm thấy hạnh phúc với tình hình của mình tại Old Trafford, và anh đang muốn tìm kiếm một bến đỗ mới.

Mùa trước, Dalot chỉ có vỏn vẹn 11 lần sân trên mọi đấu trường vì dính phải chấn thương. Song, dù anh đạt được tình trạng tốt nhất, con số này nhiều khả năng cũng sẽ chẳng thay đổi.

Song, khá bất ngờ khi Man United lại không cho phép cựu cầu thủ của Porto ra đi vào lúc này, mặc cho việc Dalot chẳng khác nào "người thừa" tại Old Trafford.

Trước đó, giới truyền thông cho rằng Barcelona và PSG có quan tâm đến hậu vệ người Bồ Đào Nha.
TỪ KHÓA: Diogo DalotManchester UnitedOle Gunnar SolskjaerHuỳnh PhongAaron Wan BissakaBrandon Williams
Bình Luận