Sau thất bại thảm hại 1-3 trước West Ham, thầy trò HLV Jose Mourinho 'mặt như đưa đám' trở về Manchester.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Jose Mourinho sau 1 tuần địa ngục.

Sau 7 trận đấu, Man Utd của Mourinho chỉ mới giành có 10 điểm. Đây là thành tích tệ hại mà Man Utd thời David Moyes mùa 2013/14 có được.

Phó chủ tịch Ed Woodward rõ ràng chẳng thể hài lòng với Mourinho.

Quan trọng nhất, Mourinho lại đang mâu thuẫn gay gắt với nhiều cầu thủ, đặc biệt là ngôi sao Paul Pogba.

2 tiền đạo Romelu Lukaku và Marcus Rashford cúi gầm mặt trên đường về Manchester.

Nemanja Matic và Anthony Martial cũng không khá hơn.

Sanchez bất ngờ bị gạt ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. De Gea dù xuất sắc cũng không cứu nổi Quỷ đỏ.

"Bạn biết khi nào thật sự tồi tệ không? Đó là khi bạn thua và không có bất cứ cảm giác gì" - đó là cảm xúc của một fan Quỷ đỏ khi xem Man Utd thi đấu. Dù sao, nhìn bộ dạng của thầy trò HLV Mourinho lúc này, fan Man Utd ai cũng phải đau xót.
Mourinho và Pogba - Man Utd nên chọn ai?
Bình Luận