HLV Ole Gunnar Solskjaer hẳn đã có lý khi cố gắng theo đuổi Pau Torres, trung vệ trụ cột của Villarreal thời điểm một năm trước.
Pau Torres lên tuyển Tây Ban Nha

Villarreal không được đánh giá cao bằng Bayern Munich trước khi bước vào trận Tứ kết lượt đi Champions League.

Tuy nhiên, bằng một đấu pháp hợp lý, Tàu ngầm vàng đã khiến Hùm xám có một đêm ác mộng tại Tây Ban Nha.

Cụ thể, với sự điềm tĩnh của Pau Torres, hàng thủ của Villarreal đã hóa giải mọi đợt tấn công của đại diện đến từ Bundesliga.

Thống kê cho thấy, Torres thắng ở 3 trong 4 pha tranh chấp ở trên không. Bên cạnh đó, trung vệ người Tây Ban Nha đã có 5 lần giải vây cho các đồng đội.

HLV Unai Emery tỏ ra là một người rất có kinh nghiệm khi bày ra thế trận phòng ngự phản công khiến Hùm xám mất kiên nhẫn và phạm sai lầm.

Ngoài Torres, trung vệ Raúl Albiol cũng chơi lăn xả. Anh là người được Sofascore chấm điểm cao nhất trong bộ tứ vệ (7.4 điểm).

Bàn thắng ở ngay phút thứ 8 của Arnaut Danjuma đã mở ra một thế trận có lợi cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cách biệt một bàn là rất mong manh trong bóng đá, nhất là khi thể thức bàn thắng sân khách đã bị loại bỏ ở Champions League mùa này.

Nhìn vào màn trình diễn chói sáng của Torres, người ta lại thấy tiếc cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Vào tháng 3 năm ngoái, tờ Mirror đưa tin, Man Utd đã hỏi mua trung vệ này với giá 60 triệu euro. Song cuối cùng, Man Utd lại không quyết tâm.

Trên thực tế, cả Harry Maguire và Victor Lindelof đã không còn là chính mình. Do đó, việc chỉ chiêu mộ một mình Varane trong mùa Hè vừa qua là không đủ cho tham vọng của Quỷ đỏ.
Ngọa Long | 10:15 07/04/2022
Bình Luận