Trận thắng Wolves 1-0 trên sân nhà nêu bật một vấn đề nghiêm trọng của Manchester United.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Raphael Varane không thể lu mờ vấn đề mà Manchester United mắc phải trước Wolves.

Erik ten Hag tiếp tục tin dùng Mason Mount và Bruno Fernandes thi đấu cùng Casemiro ở hàng tiền vệ. Cách sắp xếp này để lại nỗi thất vọng lớn.

Casemiro không thể quán xuyến nhiệm vụ thu hồi bóng và tranh chấp khi thi đấu cùng 2 đồng đội có xu hướng tấn công.

Do đó, hàng tiền vệ của Man Utd lộ ra nhiều khoảng trống như mời gọi Wolves tấn công. Hình ảnh các cầu thủ Wolves thoát đi để đâm thẳng vào trung lộ là điều dễ nhận ra trong hiệp 2.

Không có bất cứ tiền vệ trung tâm nào cản đường Wolves lên bóng.

Ở một tình huống khác, Casemiro mất thăng bằng sau khi va chạm với cái bóng áo vàng. Matheus Cunha tranh thủ cơ hội đánh vỗ mặt hàng thủ Man Utd.

Mount thêm lần nữa phản ứng chậm chạp khi không thể theo kịp đối thủ. Anh chỉ có thể thực hiện những bước chạy vô vọng ở phía sau Cunha.

Pha bóng kết thúc bằng cú đặt lòng sệt của tiền đạo người Brazil. Andre Onana xuất sắc đổ người cứu thua.

Lại là Cunha 'nhấn ga' cho các cầu thủ Man Utd hít khói ở vòng tròn trung tâm.

Lần này, Bruno là người chạy theo tiền đạo sinh năm 1999, nhưng anh cũng không thể ngăn cản bước chạy dũng mãnh của đối thủ.

Những hình ảnh bị đánh vỗ mặt cho thấy đội chủ sân Old Trafford cần mua gấp Sofyan Amrabat. Erik ten Hag cần sức chiến đấu, khả năng tranh chấp của tiền vệ Morocco nhằm cải thiện chất thép cho khu trung tuyến.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 17:32 15/08/2023
Bình Luận