Quỷ đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể lặp lại thương vụ thành công của Sir Alex Ferguson trong quá khứ.

Năm 2012, Robin van Persie cập bến Manchester United theo một bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng, chân sút người Hà Lan ngay sau đó đã giúp nửa đỏ thành Manchester vô địch Premier League.

Cá nhân ngôi sao người Hà Lan cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu, điều mà anh không thể làm được trong màu áo Arsenal.

Đây được xem là một "cú áp phe" kinh điển và thành công của Sir Alex Ferguson trong sự nghiệp dẫn dắt Man Utd.

Vào đêm qua, Man City và Tottenham đụng độ nhau tại trận chung kết League Cup. Với lực lượng và sức mạnh vượt trội, The Citizens đã hoàn toàn áp đảo đại diện của London.

Chung cuộc Man City đã giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Aymeric Laporte, qua đó đoạt luôn chức vô địch.

Harry Kane kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu này, thế nhưng tiền đạo người Anh không có nhiều cơ hội thể hiện vì đội nhà bị áp đảo hoàn toàn.

Kể từ khi vươn lên trở thành sát thủ số một tại Ngoại hạng Anh, đã rất nhiều lần Kane cùng các động đội đứng trước "ngưỡng cửa thiên đường". Nhưng rốt cuộc họ lại gục ngã vào thời điểm quan trọng nhất. Có thể kể đến Premier League mùa 2015/16, trận chung kết Champions League 2018/19, và mới đây là trận chung kết League Cup.

Rõ ràng Harry Kane đang rất khao khát giành được danh hiệu lớn, để sự nghiệp của anh thêm trọn vẹn. Man Utd có thể lợi dụng điểm này, giống như Sir Alex từng làm với Robin van Persie.

Man Utd cần Kane để trở lại vị thế đỉnh cao vốn có của họ. Còn chân sút 27 tuổi cần danh hiệu.

Harry Kane vì vậy sẽ trở thành "Robin van Persie 2.0", nếu anh đồng ý gia nhập Quỷ đỏ vào mùa Hè tới.
Harry Kane cán mốc 200 bàn trong màu áo Tottenham
Bình Luận