Robin Van Persie sẽ giải nghệ sau khi mùa giải 2018/19 kết thúc.

Đêm qua, vòng 33 Eredivisie đã diễn ra. Trên sân nhà Feyenoord tiếp đón ADO Den Haag. Tiền đạo Robin Van Persie mang băng thủ quân dẫn dắt các đồng đội.

Anh đã chơi một trận đấu hay, tung ra 12 pha dứt điểm và là cầu thủ xuất sắc nhất của Feyenoord.

Thế nhưng, tiếc rằng Van Persie lại không một lần làm tung mành lưới đối thủ.

Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag dù lép vế nhưng vẫn có được 2 bàn thắng.

Họ giành chiến thắng chung cuộc 2-0 ngay trên sân Feyenoord.

Thất bại trên cũng không quá quan trọng với Van Persie và đồng đội vì họ đã chắc chắn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH cùng một tấm vé tham dự Europa League.

Buổi lễ tri ân Van Persie sau trận mới là điều mọi người chờ đón. Ngôi sao Hà Lan tỏ ra bối rối khi đứng trong đường hầm.

Sau đó, anh bước ra với những tràng pháo tay của khán giả và cầu thủ hai đội.

Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười thiên thần của Van Persie trước tấm chân tình mọi người dành cho anh.

Góp mặt trong buổi lễ tri ân Van Persie là 2 huyền thoại của bóng đá Hà Lan, Marco Van Basten cùng Ronald Koeman. Người còn lại là HLV trưởng Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst.

Van Persie phát biểu và nhận tấm hình kỷ niệm.

Anh sau đó đi xung quanh khán đài để chào tạm biệt và cảm ơn các CĐV.

Bình Luận