Trận đấu vừa rồi cũng mang lại một số tín hiệu tích cực cho vị thuyền trưởng người Na Uy.

Dù không thể giúp Manchester United giành thắng lợi trước AC Milan, tuy nhiên nhạc trưởng Bruno Fernandes lại tiếp tục để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ bằng một màn trình diễn thượng thặng khác.

Chân chuyền sinh năm 1994 tiếp tục trở thành điểm sáng trong lối chơi Quỷ đỏ.

Bằng tốc độ cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Bruno tạo ra sức ép cực lớn dành cho hàng phòng ngự Rossoneri. Như thường lệ, những đường chuyền dài đến từ đôi chân cựu cầu thủ Sporting Lisbon vẫn mang "tính sát thương" cực cao.

Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp hai, khi Amad Diallo được tung vào sân thay cho Anthony Martial, sự tinh tế của Bruno mới có thể tạo tiền đề giúp Man Utd phá vỡ thế bế tắc.

Phút 50, Bruno đã thực hiện pha chọc khe bổng cực kỳ chuẩn chỉ để bản hợp đồng mùa Đông tận dụng tốc độ băng xuống và tung ra cú đánh đầu ngược đẹp mắt hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Sự linh hoạt trong cách di chuyển và kỹ thuật cá nhân ấn tượng đến từ Dialllo đã giúp Bruno Fernandes có nhiều phương án triển khai bóng hơn ở khoảng thời gian nửa sau trận đấu.

Thống kê chỉ ra, chỉ trong khoảng 45 phút trên sân, cựu thần đồng Atalanta sở hữu đến 28 lần chạm bóng, thực hiện số đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác lên đến 84% và mang về bàn thắng duy nhất cho Quỷ. Bên cạnh đó, anh cũng hỗ trợ tích cực cho mặt trận phòng ngự khi thành công tuyệt đối ở những pha tắc bóng.

Còn đối với Bruno, sau 73 phút thi đấu anh cũng mang lại những đóng góp vô cùng tích cực vào lối chơi chung. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện chính xác 4 trên tổng số 6 đường chuyền dài suốt thời gian thi đấu, tạo ra 2 cơ hội cùng 1 kiến tạo, đồng thời có 2 lần thu hồi bóng thành công.

Trong bối cảnh Marcus Rashford vẫn còn phải ngồi ngoài vì chấn thương, màn kết hợp ấn tượng giữa Bruno cùng với Diallo có thể sẽ mang lại cho HLV Ole Gunnar Solskjaer một giải pháp mới cho hàng công Man Utd.

Có thể trong khoảng thời gian sắp tới, NHM sẽ chứng kiến tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà góp mặt vào đội hình chính thức một cách thường xuyên hơn.
Cú vô lê tầm xa khó tin của Bruno Fernandes cho U21 Bồ Đào Nha
Bình Luận