Chelsea lép vế hoàn toàn trước Man City trên sân, ngoài đường pitch, cơn mưa tại Etihad nhấn chìm mọi nhiệt huyết của Antonio Conte, một ngày đáng quên cho The Blues.

Antonio Conte ôm chặt Pep Guardiola, người ông rất tôn trọng trước giờ khai cuộc.


Ngay sau tiếng còi, Man City liên tục dồn ép Chelsea.

HLV Conte không thể bình tĩnh khi các học trò dường như không thể chạm chân vào quả bóng.


Ông liên tục quát tháo, yêu cầu các học trò tiến lên phía trước, gây sức ép về phía khung thành Man City.

Nhưng những gì Conte nhận được chỉ là sự thất vọng. Chelsea không có nổi cú sút trong hiệp một, kiểm soát bóng 22%.

Ngay đầu hiệp hai, điều Conte không mong muốn đã xảy ra khi Bernardo Silva mở tỉ số cho Man City.

Đồng nghiệp Pep Guardiola vui mừng sau bàn thắng.

Còn đây là hình ảnh tiêu biểu của Conte trong những phút còn lại, nó nói lên tất cả.

Bình Luận