Thủ thành người Argentina dự kiến sẽ sớm chia tay Manchester United trong tương lai.
Solskjaer nói về trận thua Palace

Trận thắng Luton Town vừa qua dù đậm, nhưng vẫn chưa thực sự ấn tượng. Dù vậy, tinh thần của HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò chắc chắn đã phần nào được cải thiện.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trước Luton là màn ra mắt của Dean Henderson, người đã chính thức có chỗ đứng tại Old Trafford sau quãng thời gian khoác áo Sheffield United dưới dạng cho mượn.

Tuy không phải đối mặt với quá nhiều cú sút hiểm hóc, nhưng Henderson vẫn kịp khẳng định đẳng cấp của mình bằng một pha cứu thua xuất thần ở phút thứ 80.

Dù thể hiện tốt, nhưng một khi trở lại các giải đấu chính như Premier League hay Champions League, Henderson vẫn phải nhường lại suất bắt chính cho David De Gea.

Còn với Sergio Romero, anh đã chính thức trở thành sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ ở mùa giải này.

Thực tế, thủ thành người Argentina đã dần bị Solsa "bỏ rơi" trong mùa trước, ngay cả suất bắt chính tại Europa League cũng được trao cho De Gea.

Và tờ The Sun cho hay, Romero đã cảm thấy tức giận vì người đứng trong khung gỗ ở trận bán kết với Sevilla không phải là mình.

Bên cạnh đó, thủ thành 33 tuổi cũng muốn được tiếp tục xuất hiện tại hai giải đấu lớn ở cấp độ ĐTQG là World Cup và Copa America.

Vì lẽ đó, Romero đang nóng lòng rời khỏi Man United để tìm kiếm một bến đỗ mới. Rõ ràng, nếu cứ mãi dậm chân tại Old Trafford, anh sẽ rất khó cạnh tranh với những Franco Armani hay Emiliano Martinez cho một suất bắt chính trên tuyển Argentina.

Bình Luận