Trong cơn bĩ cực, HLV Erik ten Hag đã có quyết định chính xác để giúp Man Utd giành 3 điểm quý giá.

Man Utd thực sự gặp khó khăn dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Chỉ sau 26 phút, hàng thủ Quỷ đỏ thủng lưới liền 2 bàn. Từ 2 tình huống cố định, Aston Villa khiến thủ thành Andre Onana phải vào lưới nhặt bóng.

Đó là lúc Man Utd gặp sức ép rất lớn, nhất là sau chuỗi 4 trận trước đó không biết ghi bàn.

Tuy nhiên, Man Utd đã có một màn ngược dòng không thể hoàn hảo hơn để đả bại Aston Villa với tỷ số 3-2.

Alejandro Garnacho là người hùng trong trận đấu này. Cầu thủ người Argentina lập cú đúp giúp Man Utd trở lại mạnh mẽ.

Ở đó, phải khen ngợi HLV Erik ten Hag khi ông táo bạo bố trí Garnacho ở bên cánh phải, nhường lại cánh trái cho Marcus Rashford.

Cần biết rằng Garnacho hiếm khi chơi ở vị trí tấn công bên cánh phải trong suốt sự nghiệp. Dù vậy, chân sút trẻ này đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ lần này.

Cảm giác cầu thủ 19 tuổi đưa ra quyết định tốt hơn khi dạt cánh phải. Thay vì là người tạo cơ hội cho đồng đội khi đá bên cánh đối diện, Garnacho giờ trở thành một mũi nhọn, trực tiếp dứt điểm.

Từ một pha bóng như thế, chính Rashford căng ngang để Garnacho lao lên như một mũi tên ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Man Utd. Trong bàn thứ 2, Garnacho tiếp tục xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chính xác.

Nếu may mắn hơn, Garnacho đã có cho riêng mình một cú hattrick khi bàn đầu tiên không được công nhận do lỗi việt vị.

Khi mà cánh phải gần như bị tê liệt suốt từ đầu mùa, khả năng cao Garnacho sẽ lại xuất phát ở vị trí này trong thời gian tới.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Tiểu Lam | 17:16 27/12/2023
Bình Luận